BẰNG LÒNG MUA
Hải âu lao xuống chạm môi hôn
Bọt trắng tung bay xé nát hồn
Ánh nắng chiều tà vùng biển thấp
Con thuyền nhỏ bé gữa cô đơn
Hăm mấy năm qua chả đổi lòng
Từng chiều bến hẹn mãi chờ mong
Sóng ôm ghềnh đá đùa bờ cát
Mãi đứng ngóng chờ tượng nổi rong
Ai bán ta mua cái nỗi đau
Bằng lòng chia sẻ chốn tương đầu
Một dòng nước chảy người sau trước
Cùng uống mà nào biết cạn sâu
Chờ người vò võ chiếc thuyền câu
Giông bão chiêu lên sóng bạc đầu
Lấy sợi kim duyên se chặt lại
Từ nay còn mãi đến ngàn sau
Đồng Văn