VIẾNG BẠN
Lặng thầm, giọt lệ rơiTôi nhớ lại chuyện đời
Từ khi thành lập hội
Thường gặp gỡ, vui chơi
Bao năm tháng trôi qua
Cùng xa cách quê nhà
Bạn đồng hương còn đó
Anh thì đã đi xa
Tôi nhớ ngày mới đến...
Cùng anh, tới bây giờ
Vừa nghe tin anh mất
Đưa đến, thật bất ngờ
Đêm nay đủ mọi người
Nỗi buồn sẽ không nguôi
Ngậm ngùi trong thương tiếc
Bởi anh tắt nụ cười
Ôi! Đời quá đắng cay
Giờ cách biệt, tiếc thay
Anh về miền tiên cảnh
Ta vĩnh biệt đêm này
Hồn anh ở nơi đâu ?
Lang thang khắp địa cầu ?
Hay nằm trong xác lạnh ?
Ngày mai xuống huyệt sâu ?
Nén nhang, thắp…nguyện cầu
Cao Nguyên (tiễn đưa một người bạn đồng hương)