Đêm cuối năm.
Mưa dầm!
Ta nằm nhớ giao thừa năm
Lụt bão!
Gẫm…
Kẻ làm địa cầu rùng mình
Chẳng ai khác hơn là “chàng phong”
Những cơn gió lộng vận tốc tám cây số giờ
Cứ nối nhau… nối nhau…
Làm quả đất cồn cào chuyển run bần bật…
Một mệnh lệnh “rút lui chiến thuật”
Vô thức mở ngõ rướt giặc vào nhà…
Đàn bà bồng con chạy còn không kịp
Còn sức đâu cùng chồng quánh giặc
Giữ đất giữ nước giữ làng?!
Người lính trận tan hàng
Tết ngồi kể chuyện hành quân
Người chạy nạn… ly hương
Xuân về nằm nhớ thương quê cũ …
Lòng ấp ủ nhói đau ruột thắt gan bào
Ôi!
Mùa xuân cách nhau nữa vòng trái đất …
Cứ kéo dài biền biệt tình nước tháng năm!
Ba mươi Tết nay
Nghe chợ hoa Sài gòn, Bình Dương
Cuối năm ế ẩm quăng bỏ buồn thê thảm
Tìm đâu ra cảnh rộn rịp tất bật vui cười..!!
Ôi!
Cầu mong bầu trời chốn quê tôi
Hoa tươi không còn tả tơi sau ba mười tết
Bầy én chưa mệt mõi vỗ cánh đưa thoi ?
Cõng mùa xuân mới yên vui bay về!
Gieo bút giao thừa năm Con Mèo
2023
Sông Cửu