Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trộm Nhìn

Trăng mới nửa vầng đã thướt tha
Có phải vì ai dạo sau nhà
Để Trăng nửa mảnh soi mờ ảo
Để gió Thu vào ghẹo dáng hoa

Cuội ở Cung Hằng ôm gốc đa
Tôi đứng đằng xa len lén nhìn
Làm sao như Cuội luôn bên Nguyệt
Làm sao bày tỏ mối tình ta

Đôi lúc nhủ thầm cứ bước qua
Xẻ mảnh tường hoa nối một đường
Cớ chi đi mãi mà không tới
Cớ chi lối nhỏ lại quá xa

Khe khẽ một mình hát tình ca
Không biết người ta hiểu được lòng
Ô hay ! người ấy không quay laị
Ô hay ! người ấy chẳng thiết tha

Đêm xuống đầy trời giọt sương sa
Cái lạnh ngoài da lẻn vào hồn
Trăng rơi bên ấy Trăng huyền diệu
Trăng rớt bên này Trăng xót xa

Trắng mới nửa vầng bỗng bao la
Có phải vì ai dạo sau nhà
Để Trăng nửa mảnh soi mờ ảo
Để gió Thu vào ghẹo dáng hoa


10/08/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả