Mộng Trắng
Đêm qua chim trắng bay vào mộng
Vạn nỗi sầu tương chấp cánh trong
Đâu em mắt ướt trần gian rộng?
Bỏ lạc loài ta nẻo khốn cùng?
Đêm mang mịt mù từ kiếp khác
Trải âm u xuống nẻo muôn trùng
Em - dấu sương lệ nghìn kiếp lạc
Gieo lạnh tàn canh giấc não nùng .
Đêm qua mộng hoá loài chim nhỏ
Bay cao lên tan vỡ nhạt nhoà.
Gởi ai mắt biếc vào sương gió?
Để chốn này ta mãi phong ba ?
Đêm qua hoa trắng như giã biệt
Bốn vách lòng yên đến lạ kỳ
Nghe đâu suối lệ dâng xanh biếc
Sóng sánh cho trầm nguyệt khoé mi
Ru cánh chim trắng vào giấc mộng
Giấc mộng sầu tương những phôi phai
Vẫn em tóc xoã buông bờ rộng
Cho bước trần gian rối miệt mài.
Tay gối ru giấc trần gian mỏng
Thấy những mùa xưa rủ bóng râm
Phải em đóm sáng mùa Nguyệt động?
Le lói hoài soi lệ tình trần?
Lp