Sáng Một Mình 



Vắng bóng Hải Âu trong nắng sớm 
Từng con sóng nghiêng đổ - trút giận hờn 
Bờ đã rêu phong chôn dấu tình vạn dặm 
N. có hay biển động - trút cô đơn.

Nắng loá từng nụ sương trong nếp cỏ
Hơi ấm xuống làng da - nhớ làng da 
Thổn thức nơi trái tim lên vùng trí nhớ 
Ao ước nắm bàn tay - ao ước đến xót xa.

Gió lạnh - triều dâng trong đáy mắt 
Ngọn tóc tơ nhen nhóm dấu tàn phai 
Sóng trong lòng, ôi! Chất ngất!
Sô dạt hồn riêng từng vết cứa ngắn dài.

Bồi hồi - chực chờ dâng bên ngực trái 
Lời yêu thương thèm khát đến lạ lùng 
Nghe từng nhịp thời gian chân ái 
Vỡ tràn bao âu yếm bóng nhân dung 

Hiu hắt - một mình len bước chậm 
Sóng xô trong mạch máu, trong buồng tim
Như cứa rách khoảng trời cao xanh thẳm 
Vắng N. là đài đọa đến vô biên.

Mang gió dìu bay màu nắng chớm
Ấm xuống làng da ai thơm nồng nàn 
Mang nắng ươm vàng muôn cánh bướm 
Rộp trời em - trút mộng đẹp miên mang.

Vắng cánh Hải Âu - thời gian trong suốt 
Tình tội tự tình - nhớ mãi người dưng
Từng ngày ẵm bồng đi qua rét mướt 
Rêu đá ươm mầm nụ xanh mấy bâng khuâng.



Lp



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả