Hạt nắng vỡ


Hạt nắng vỡ như hồn mình vụn vỡ
Tiếng động nào như tiếng thuỷ tinh rơi
Đừng nhặt nữa ....mảnh hồn em rơi lạc
mảnh nhọn nào làm chảy máu tim anh.....

Hạt nắng vỡ như đời mình chợt vỡ
Rớt bên trời hiu hắt 1 thềm hoang
Đừng đứng nữa...vời trông tà ào mỏng
Lắt lay hòai ảo ảnh 1 tình yêu !!!!

Hạt nắng vỡ , giấc mộng nào cũng vỡ
Chẳng còn gì cho ngày tháng qua mau
Hòang hôn rơi nhuộm tím cả tình nhau
Đừng đợi nữa …....Đêm sắp về lặng lẽ

Trả laị Anh ..một lời yêu ..thơm ngát
Trả lại Anh....Lời vọng sóng trùng khơi
Trả lai Anh..Dòng sông nhỏ chơi vơi
Đừng yyyyyyyyyyyyyyyêu nữa ......Hạt nắng giờ đã vỡ.......




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả