Và sóng và gió....


Ngày chưa hết mà chiều như vội tới
Nắng hạ còn mà lá đã rơi mau
Vai chưa kề mà đã vội xa nhau
Tình chưa nói mà tình đau nhức nhối...

Lời từ tạ chẳng phải lời nói dỗi
Được giận hờn là hạnh phúc còn tươi
Một lời yêu..... Em đánh mất lâu rồi
Còn lại mỗi hồn Em trong ngục tối

Em sẽ đến dù đời qua rất vội
Xoá dùm anh....dấu vết một tình yêu
Kể từ nay anh chẳng phải từng chiều
Gặm nhấm mãi nỗi buồn đang rỉ máu

Em sẽ đến bên anh và khẽ bảo
Đi đi anh....Em trả lại đời anh
Cánh buồm anh theo gió hãy trôi nhanh
Tình em đó.....chỉ làm vương chân ngựa

Đời em đã khép rồi đôi cánh cửa
Đành quay lưng....quên tiếng gọi trùng khơi
Và sóng bồng bềnh...và gió chơi vơi
Chỉ là giấc mộng đời...không với tới !!!!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả