Mưa Chiều Thu
Bên ngoài trời mưa nhỏ
Trong hồn rả rích thơ
Cõi lòng thêm nhung nhớ
Biết ai có đợi chờ
Hình bóng người con gái
Thuở nào chung lối đi
Biết lấy gì biện giải
Ngày nào ta phân ly
Ai nói đời là thế
Gặp gỡ để chia phôi
Hối hận giờ cũng trễ
Xót xa hồn ngậm ngùi
Trải những giòng tâm sự
Qua mực giấy mà thôi
Tất cả thành quá khứ
Lá bay theo giòng đời
Giọt mưa thu buồn bã
Gõ nhịp cơn đau ngầm
Nhớ sao mà nhớ lạ
Một người nơi xa xăm
Hồn ta giờ trống trải
Vì vắng bóng một người
Lòng ta giờ tê tái
Mưa về thêm chơi vơi
Giọt mưa, lá thu rơi
Sao quạnh hiu buồn thế?
Gió thổi bay từng hồi
Khiến hồn thêm lặng lẽ
Bên ngoài trời mưa nhỏ
Da diết cõi hồn thơ
Lá sầu cuốn theo gió
Còn đâu mộng mơ xưa?
Nguyên Đỗ
11/10/2003