MIỀN TRUNG LŨ LẠI VỀ

 

Miền Trung

Lũ lại về rồi
Lạ
i mênh mông nước nổi trôi tứ bề
Lại nghe

Tiếng khóc đêm khuya
Khóc c
ảnh chia lìa

Ai?

Mất người thân…

Tôi nghe, đứng lặng bần thần
Làm sao kìm nổi lệ dâng sắp tràn

Chao ôi khung cảnh tan hoàng
Kìa nhà cửa

Đây phố phường vắng tanh

Loanh quanh

Tìm hoài không thấy

Cánh đồng xanh với ngô lúa đâu rồi

Phải chăng nơi dòng nước lũ

Cứ cuồn cuộn màu tang tóc kia không?

Nhìn trông

Ai đó nhìn trông

Lơn, trâu trôi nổi bồng bềnh nhấp nhô,…

Thôi nhắm mắt

Ta nguyện cầu

Chẳng dám hình dung nữa để lòng đau…


06.2002
Nguyên Hữu

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả