ĐÒ MỘNG NGÀY XƯA

 

Mưa rơi mãi con đê làng nhem nhuốc

Tôi đứng lặng trên bến sông thân thuộc

Dưới tán cây già tôi tìm mộng ngày xưa...

Ngoài kia, những con sóng bạc đầu hung dữ

Đuổi theo nhau đưa đò mộng em trôi đâu

Chiều khuất bóng nỗi lòng ai ngơ ngác

Làm sao tìm được đò mộng em đây

Đò em nơi đâu và em ở đâu?

Mây vẫn trôi, mưa vẫn rơi rơi mãi

Bến chiều kìa ai vẫn đứng dõi tìm ai

Nhớ ngày trước trên bến sông tôi đợi

Đò em đến trở tôi qua sông

Tôi thấp thỏm mỗ lần đò em tới muộn

Rồi bâng khuâng như đón đợi người thương

Và giờ đây đò em còn trở mộng

Hay quên rồi... - em lấy chồng thế là xong

Còn tôi vẫn trên bến sông tôi nhớ

Về ngày xưa - em trở đò mộng trên sông...

 

06.2002

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả