LÁ DIÊU BÔNG

 

Em còn nhớ về những ngày xưa

Trung thu đó - chờ trăng lên phá cỗ

Ôi trăng tròn - miếng bánh dẻo vuông vuông

Bánh thơm quá - ánh trăng sao ngòn ngọt.

 

Em còn nhớ những trò chơi ngày trước

Anh gắp thuyền định chở giấc mơ anh

Em kéo lại dúi vào tay anh nữa

Gói giấy kìa cả giấc mơ em.

 

Em còn nhớ trò chơi này nữa

Hoa dâm bụt ai hái xâu thành chuỗi

Đeo lên cổ, trên đầu và trên hai tay nữa

Bắt anh chơi trò đám cưới của em.

 

Và còn nữa những lần em vẫn rủ

Bắt đom đóm về bỏ lọ nhát ai

Để mẹ biết, mẹ đánh đòn anh đó

Em nhìn thút thít khóc thương anh...

 

Và còn nữa cái lần ta đi hát

Cả múa nữa, ở xã em nhớ không?

Rồi khi về bạn bè gán ghép..

Em nói: "Ừ, cũng được chứ sao..."

 

Để từ đó em hay sấu hổ

Cứ gặp anh là em tránh mặt

Để anh lặng - một mình trong kỉ niệm

Đứng bần thần hoa dâm bụt hái chơi...

 

Rồi em ơi anh tìm đâu được lá

Lá diêu bông - anh cũng đã đi tìm

Để em bước theo chồng không ngoái lại

Xác pháo rơi đầy - hoa dâm bụt gầy khô...

 

06.2002

Nguyên Hữu

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả