Em Có Biết III

Em có biết mỗi khi chiều dần xuống
Ánh tà dương mang ước muốn trôi xa
Mây bâng khuâng níu vệt nắng chiều tà
Hồn hoang lạnh giọt nắng ngà chợt tắt

Chiều loang tím nhớ em lòng quặn thắt
Sầu từng cơn đuổi bắt bóng cô đơn
Gió ngoài hiên réo xào xạc tủi hờn
Trong đêm vắng tiếng côn trùng nức nở

Khúc bi ai khóc mối tình dang dở
Khúc u hoài thương duyên số mong manh
Mảnh trăng khuya vàng vọt chiếu xuyên mành
Soi chiếc bóng đã xanh xao gầy guộc

Gửi sao đêm những nỗi niềm mơ ước
Anh yêu em theo từng bước thời gian
Thả nhớ nhung trôi nổi với mây ngàn
Về bên ấy mộng vàng nên duyên thắm

Em có biết anh yêu em nhiều lắm !
Tình nồng nàn in đậm nét thơ ngây
Yêu dạt dào muôn thuở vẫn đắm say
Anh chắt chiu tình tràn đầy hạnh phúc
_______________________________
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả