Em Chim Cánh Trắng
Nắng đã nhạt màu soi kẽ lá
tôi trở lại nhánh sầu dỗ giấc mơ
trong kén lạnh làm loài sâu buồn bã
gậm kỷ niệm mình một thuở rất thơ
em trở lại như loài chim cánh trắng
đậu cành xưa cao giọng hót vu vơ
có xa lạ như mưa về trong nắng
tôi hanh vàng đơị chết giữa thu mơ
nắng đã héo vàng trên mạng nhện
có tình ta nằm rũ xác trong tơ
em giăng mắc và quên không đến
cho yêu thương dần chết hững hờ
em trở lại như mưa về trong nắng
có sầu tôi rưng rức ướt lá khô
chiều nghiêng bóng nhìn em chim cánh trắng
em nhìn tôi đã xa vắng mơ hồ !
chiều đưa em đi bằng tiếng gió sầu
tôi âm thầm vuốt mặt tiễn niềm đau
em cánh trắng mộ lòng tôi cũng trắng
trắng một ân tình đã mất nhau
11.10.2003