Mai ... rời xa ...


rồi mai em rời xa thành phố nhỏ
từ giã con đường đầy hoa nắng vàng thơ
bỏ lại sau lưng những ước mộng vu vơ
và ai đó trong mong chờ đón đợi ...

rồi mai em chân bước trên phố mới
lạc lõng hồn, bối rối với cô đơn
lặng nhìn mây trong chiều tím hoàng hôn
nghe se thắt một cõi lòng băng giá

rồi mai em tình còn hay cũng sẽ...
theo thời gian... phai xoá, nhạt dư hương
để trong tim hoài một bóng vấn vương
đượm ngát hồn bao ngôn từ thương nhớ

rồi mai em như chim xa lìa tổ
ai có buồn... có bỡ ngỡ lắm không ?
có hoài giữ trong tim kỷ niệm hồng ?
người con gái với tình nồng tha thiết!

rồi mai em rời xa anh có biết ??
trắng từng đêm da diết nhớ thương ơi
giọt lệ châu vương khoé mắt chợt rơi
nhìn gương vỡ ... thương đời mình vụn vỡ!


nntt!

10.10.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả