TIM TÍM

 

Mùa xuân - tim tím - mùa xuân

Tím ngày xưa... tím đâu rồi...

Bâng khuâng - tôi cứ đi tìm mãi

Tím đã xa tôi - tím nhạt nhòa...

 

Ngày xưa - tim tím - ngày xưa

Đùa vui dưới màu hoa tím

Em và tôi - hai ta thi nhau nhặt

Xem ai nhiều hoa tím hơn ai

 

Ngày xưa - tim tím - ngày xưa

Gió lay tím rụng rơi đầy tóc em

Dỗi hờn em nói tại tôi

Làm hoa tím rụng - bắt tôi nhặt mà...

 

Hoa tím ơi... - hoa tím ơi...

Sao nỡ bắt tôi xa em - xa hoa tím

Tôi xa rồi - ai nhặt tím cùng em

Tôi xa rồi - ai nhặt tím cho em

 

Ngày nay - tim tím - ngày nay

Tím sao nhạt quá - tím rơi nơi nào

Em tôi giờ ở nơi nao?

Nghe đâu đã có người cùng nhặt hoa...

 

Mùa xuân - tim tím - buồn tênh

Gió lay tím rụng rơi đầy tóc tôi

Hờn ai? - Tôi hỏi - Hờn ai?...

Lặng lẽ một mình tôi nhặt tím thôi...

 

12.2002

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả