ANH ĐỢI EM VỀ

 

Em về đi - anh vẫn đợi em về

Trong nỗi nhớ hình bóng em một thủa

Anh đợi em giữa mùa hoa nở

Anh hái nè - dành một bó tặng em.

 

Em về đi - xuân cũng về rồi đó

Hoa trong vườn ngào ngạt sắc hương

Đợi em về - đợi bàn tay em nữa

Nhẹ nâng niu ve vuốt từng bông.

 

Em về không? - mùa xuân đang đợi

Nắng xuân hồng bâng khuâng tìm chi thế?

Nắng vô tình sao chẳng níu dữ thời gian

Vẫn chảy trôi mặc anh trong nỗi nhớ.

 

Em về không? - mình anh buồn nhớ

Anh lang thang trên những con đường

Để quên ư? - hay để nhớ?...

Những ngày xưa... một thủa mình yêu...

 

01.2003

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả