Tình say
(viet cho MT)
Tình ơi!
Biến mất đâu rồi
Để ta thờ thẫn đứng ngồi không yên
Duyên ơi!
Sao lại nằm nghiêng!
Hồn ta chênh chếch , xiêng xiêng thế này
Trăng ơi!
Trăng ốm trăng gầy ?
Vì sao trăng lại đọa đày thân ta !
Sao ơi !
Sao ngẩn người ra ?
Dường như chẳng nhận hồn ma hiện về !
Cũng là một chốn hai quê
Bước đi cũng ngại
Bước về không quen .
Nói thì lại bảo bon chen
Nói thì lại bảo là quen tánh rồi
Vài chung cũng đủ đốt đời
Mềm trong men để nói lời xa nhau
Còn đâu ...
Chân thấp chân cao
Bước qua con dốc ,
tình tan mất rồi ...
........
Ôi thì thôi ,thì thôi