Tháng Ba Lục Bát Hư Vô 

Tháng ba lễ hội qua rồi
Hồng, lan chưa gởi rối bời trí tâm
Vứt đi huyễn hoặc ngỡ ngàng
Gửi trao do dự sắc tàn tạ xuân

Em đẹp hơn ảnh muôn phần
Tinh khôi tóc xoã vai trần nét kiêu
Ðành thôi nháy mắt viết liều
Lỡ mai nuối tiếc buổi chiều chửa thương

Tháng ba gió gọi mây hường
Nàng xuân cõng nắng tuyết nhường lối xưa
Tháng này ai bảo dạ thưa
Em đòi bình đẳng sao chưa quẳng hình

Bởi vì ngực trái hằn in
Tim ai rớm lệ đăng trình phôi pha
Tháng ba thất thểu la đà
Từ ngôn lỡ dỡ mơ xa mộng gần

Vắng em ri rí ngại ngần
Dăm câu sáu tám giam cầm tương tư
Viết chi mai đón tạ từ
Tình như nét ảo ngục tù hư vô!

Chicago AN 03/09/2023




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả