Tứ Say...❤
*Nguyệt say ❤
Nguyệt say, nguyệt vỡ trên cây
Ta say, ta ngỡ đôi tay của mình
Mình ơi, sao vội phụ tình
Cho thơ bật khóc, nhớ mình ngẩn ngơ!
❤
*Say hoa ❤
Say hoa nao nức con tim
Như là tiếng hót chim tìm mùa xuân
Say hoa tình bỗng bâng khuâng
Say hoa quên cả bước chân trở về!
❤
*Mây say ❤
Mây trời sắc tía, vàng, xanh, tím, hồng,
Chợt thấy bềnh bồng, mây say trên không
Thấp cao chân bước cầu vồng
Mây say đưa đẩy phiêu bồng bên em
❤
*Mưa say ❤
Buồn ơi, một buổi mưa say!
Mưa dâng tràn ngập cho đầy mắt ai !?
Giọt sầu bong bóng tràn tay
Mưa rơi, mưa mãi cho say nỗi buồn!..
❤ Miên Du Dalat ❤
(CA Mar.2003)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả