THƯƠNG TIẾC !
Trời đang chứng giám tài hoa chết
Máu đã tràn về tim vỡ ra
Hồn lìa khỏi xác trời nghiêng ngã
Đất bỗng quay cuồng núi lở ra ...
Nửa hồn kia chết, nửa hồn đau
Có biết đau nào buốt thịt da
Những giọt mồ hôi đang rỉ máu
Ai giết tài hoa, giết tiếng ca ...
Thương tiếc tài hoa một nửa đời
Bây giờ đang chắp cánh chơi vơi
Bay đi lặng lẽ về một cõi
Giọt máu nào khô dâng hiến đời!
Thôi về đi ....
Đường trần đâu có gì.....(*)
Miên Du Dalat
(CA May. 2003)
(*) Phôi Pha (Thương tiếc TCS)

THANK YOU FOR READING
