Chưa Vơi
Xoay vần bấy cuộc chẳng hề vơi
Những đận biên cương lửa ngút trời
Rừng núi căm hờn xương máu đổ
Bản làng uất hận đạn bom rơi
Vì câu HỮU NGHỊ kia đành xóa
Để chữ MÔI RĂNG nọ phải dời
Cái họa xâm lăng rình rập suốt
Con Hồng cháu Lạc nhớ ai ơi !
Minh Nguyên
Bài họa:
Quân Thù Hiểm Độc
Thăng trầm thế cuộc nhớ không vơi
Giận lũ xâm lăng uất tới trời
Thịt nát ngày nào đau lệ đổ
Tan nhà thuở ấy xót châu rơi
Gian lừa kế bẩn biên cương dịch
Lấn chiếm mưu sâu cột mốc dời
Phải biết quân thù luôn hiểm độc
Sơn hà quyết giữ mọi người ơi!
-18/02/23 Kim Công Hồ
Nhức Lắm
Nỗi đau ngày ấy khó mà vơi
Tiếng thét xung phong lửa rực trời
Hữu nghị - Cửa quan cờ phất phới
Hòa bình – Biên ải máu tuôn rơi
Hòa đồng dân tộc đâu không thấy
Tham vọng bá vương rõ đã dời
Liệt sĩ anh hùng chờ giải hận
Mà sao yên ắng hỡi người ơi!
NGUYỆT MINH HÔ
Cảnh Giác
Ngàn năm nô lệ đủ chơi vơi
Tội ác Tàu ô hận thấu trời
Lúc mạnh tung hoành như thác đổ
Khi thua rút chạy tựa sao rơi
Nhà tan đất chiếm biên thùy lấn
Máu đổ đường chia địa giới dời
Cảnh giác bà con xin mãi nhớ
Ðề phòng giặc Bắc Việt Nam ơi
AN 03/12/23