❤Sầu! ... Một Gánh KHÔNG ??? ❤
Ai hỏi ta sầu, sầu có không?
sao nghe nằng nặng ở trong lòng
sầu không? - ừ nhỉ ! sầu muôn kiếp
Muôn kiếp ta sầu một gánh KHÔNG ?!
❤
Cay đắng cuộc đời, bao đắng cay
Đắng cay một nửa dấu chân mây
Nửa kia đem thả bay theo gió
cuốn giấc mộng thường theo lá bay!
❤
Ta sầu, cay đắng, đắng cay sầu!
Biết nửa đời sau có hết đau
Nửa trước cuộc đời ta tẩm liệm
Đem chôn lấp kín, dấu niềm đaụ
❤
Thôi thế thì thôi, thôi thế thôi
Thế gian gởi gấm xác thân tồi
Còn bao lâu nữa ta về nhỉ
Rũ sạch bụi trần, ta đến nơi ...!!
❤Miên Du Dalat❤
(CA Jan. 2002)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả