
Mưa Thu
Mưa thu gõ tí tách
Ngân nga như phím đàn
Rỉ rả luồn ngõ ngách
Lần chiếm cõi hồn hoang
Mưa choàng ôm chiếc lá
Xoa dịu những trái ngang
Rồi nhẹ hôn phiến đá
Xớt chia nỗi bẽ bàng
Nhớ xưa mưa vuốt tóc
Hạt vướng bờ môi say
Giọt lăn theo gót ngọc
Bám níu bờ vai gầy
Anh xoè tay mở rộng
Ao nước nhỏ lênh đênh
Em hà hơi biển sóng
Thả lá trôi bồng bềnh
Gió mơn man thấm lạnh
Thèm hơi ấm bên người
Bóng chiều rơi cô quạnh
Khao khát nụ hôn môi
Tình xa mưa thấm ướt
Nụ cười lạnh xanh xao
Ngập vũng tình lầy lội
Dòng yêu thương vỡ trào
Mong em từng nhịp thở
Cánh nhạn xa ngàn khơi
Cho giọt mưa chạm vỡ
Hồn khắc khoải rã rời
Lung linh ngàn nỗi nhớ
Trên lối xưa mịt mù
Tiếng mưa reo lòng ngỡ
Em về theo bước thu
Gió Bụi
11102003