🌹🌹 Sợ 🌹🌹


Sợ gió lạnh về sẽ lắt lay
Một vài nụ mỏng sáng hôm nay
Sợ cơn mưa đến từ muôn dặm
Làm hắt hiu thêm bóng dáng ngày


Xuân mới chớm cành, Xuân vẫn tươi
Sao ta nghe thoáng chút bùi ngùi
Đời người - Xuân đến bao lần nữa
Rồi cũng cỗi cằn gốc rễ thôi


Ta nhớ ta thời xa rất xaTóc xanh, môi thắm, mịn làn da
Thanh xuân vuột mất tầm tay với
Bao ước mơ kia cũng chớm già


Sợ chỉ riêng mình quanh quẩn quanh
Lần về kỷ niệm (những dư âm!)
Theo thời gian tránh sao còn, mất
Dẫu nắm hay buông cũng… chẳng đành

Tự nhủ đời người ai chẳng qua
Trần gian, quán trọ ấy thôi mà
Cứ nhìn mây nước, lòng thanh thản
Ta vẫn là ta dẫu… trẻ, già!


Nhưng, tránh làm sao phút chạnh lòng
Nghĩ về quá khứ, khoảng mênh mông
Tìm trong hiện tại vài hy vọng
Mang đến tương lai chút ánh hồng…


🌹🌹 tt-03192023 🌹🌹



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả