❤️ Thời Gian ❤️


Nhìn bạc màu sợi tóc
Thấy bóng thời gian qua
Đường lên đèo vượt dốc
Ngổn ngang cõi ta bà


Những người thân lần lượt
Cũng lìa xa bọn mình
Và bao niềm mơ ước
Cũng không còn lung linh


Ôi tháng năm lầm lũi
Mà mang đi rất nhiều
Tuổi thanh xuân ngắn ngủi
Hạnh phúc và tình yêu…


Niềm vui chưa trọn vẹn
Vội theo chân nỗi buồn
Đường đi còn chưa đến
Vạt nắng chiều đã buông


Mai bắt đầu ngày mới
Ta vẫn loanh quanh hoài
Kiếm tìm trong mòn mỏi…
(Sợi tóc… màu đã phai)


ttv-02212023



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả