Một góc cuộc đời

Ở góc đời nào ta đã mất nhau
Nên tim vẫn nhỏ từng hàng lệ thắm
Chẳng phải vô tình đâu ...
Em hiểu Anh nhiêù lắm
Hứa nhiêù lần mà cứ vội vàng quên !

Ở góc đường nào ta lạc bước chân đi
Anh cứ bước ngược đường Em : lạ vậy ?
Đã bao lần
Em đón Anh quay trở vê` nơi đâý
( Rôì ) Lúc " vô tình " Anh còn nhớ được chi !

Ở góc tim nào ta nhức nhôí đau
Mảnh tim vỡ Anh nhận phần gắn lại
Thà là Anh cứ vụng vê` _
chắp vá bằng những đô` nghê` hiện tại
Để tim Em giữ nguyên vẹn hình hài !

Ở góc nào trong khôí óc nhau đây
Vùng rung cảm đã trở thành sỏi đá
Anh và Em
Đã có những phút giây trở nên xa lạ
Nên chén sâù ta tận hưởng : ngất ngây !

* * * * *

Tìm đâu ra một góc thôi
Để đời tôi hết nổi trôi , hả Trời ???


Oct . 03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả