❄️❄️ Có Gì Đâu ❄️❄️
Có gì đâu để anh thương
Vì em cũng chỉ bình thường (thế thôi!)
Biết bao cô gái trên đời
Đang chờ, đang đợi những lời gió mây
Có gì giữa chúng ta đây
Mà sao ngày lại qua ngày vấn vương
Em về hỏi khẽ lược gương
Phải chăng duyên nợ miên trường, phải chăng…
Đêm nay không phải nguyệt rằm
Sao em thoáng thấy chị Hằng ghé qua
Ánh trăng rụng xuống hiên nhà
Xạc xào bóng lá ngỡ là… bóng anh
Thì ra… mơ mộng mới thành
Thẹn thùng quá đỗi, em đành quay lưng
Anh đi qua cũng xin đừng
Gọi tên em nhé, người dưng ấy mà!
Có gì đâu để… phong ba?
Em đang dỗ giấc thật thà, bình yên
Anh ơi, có lẽ… em hiền
Cho nên anh mới lòng riêng nặng lòng
(Có gì giữa chúng ta không?…)
ttv-01272023