❤️ Cuối Năm ❤️


Đặt một dấu chấm hết
Lên tờ lịch sau cùng
Chiều cuối năm không Tết
Chỉ nỗi buồn mông lung


Người bao lần giấu lệ
Để cười tươi với đời
Đợi đêm về nghe khẽ
Tiếng mình… thở dài thôi


Cuối năm ngồi nhìn lại
Thấy mình như chớm già
Gió mùa Đông không ngại
Trêu trên làn thịt da


Muốn viết câu thơ mới
Mà lòng xưa cũ rồi
Ngày mai còn chưa tới
Chúc mình mấy niềm vui?


Đặt một nét chấm phá
Vào giấc mơ nửa vời
Sáng đầu năm xa lạ
Nhìn nụ cười trên môi


ttv-12302022



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả