Mưa Nặng Dấu 2
Mưa lất phất giữa lòng đêm buồn bã
Chốn thư phòng lạnh giá thấm đơn côi
Tiếng mưa rơi giục giã giấc mơ đời
Ðược kề cận vuốt ve màu trắng tuyết
Mưa ướt mắt mù sương mờ nguyệt khuyết
Giọt sầu chan da diết nhớ phương xa
Thời gian qua mòn mỏi chẳng xóa nhoà
Hương trầm xõa ngát thơm tràn ký ức
Tình chia cách bốn mùa vàng thổn thức
Trọ nơi hồn hạnh phúc đẫm tương tư
Ngây ngất say rên rỉ loạn ngôn từ
Vòng lửa ái níu đam mê bất tận
Mưa nức nở thầm thương hương vị mặn
Ðóa hồng vàng rực rỡ nét kiêu sa
Mắt tím mơ điểm sắc tuổi chiều tà
Em vẫn thế thấy đâu màu tàn tạ
Mưa nặng dấu dỗi hờn đau khổ lạ
Năm tháng dài tấc dạ mãi hoài mong
Gọi tên em âu yếm ủ duyên hồng
Ngày xuân đến nhẹ hôn nhành hiu quạnh
AN 2011