THƯƠNG VỀ BẠC LIÊU
Vùng Trời xứ Bạc chỉ hai mùa
Nhân nghĩa con người có tự xưa
Ruộng muối Gềnh Hào phơi cửa khẩu
Nhãn lồng hột nhỏ khách tìm mua
Anh mong làm rể xứ Bạc Liêu
Con gái hiền ngoan dáng mỹ miều
Đĩa bánh tầm bì tay khéo léo
Bạc Liêu ba khía biết bao nhiêu
E ấp nàng xuân rất dịu dàng
Kinh chiều cá chốt nhảy hân hoan
Bún xào nem nướng còn trên phố
Nấu bún nước lèo chả dễ dàng
Một thuở chiến chinh chớm phải lòng
Giá Rai cầu Sắt thuở mưa giông
Ngược xuôi con nước đôi dòng chảy
Phèn đất dính chân nhớ Hộ Phòng
Đồng Văn