Hoàng Hôn Buồn
Thương tình cách biệt mãi đôi nơi
Những lúc hoàng hôn phủ kín trời
Cứ vẫn đêm trường ôm lạnh giá
Rồi còn khoảng cách nối đầy vơi
Buâng khuâng có phải dư âm rót ?
Khắc khoải hay chăng ác mộng mời ?
Viễn xứ anh buồn mưa tuyết thả
Quê nhà ngắm cảnh lệ em rơi !
Nguyệt Thu 03-05-2023


An Bài
Mãi kiếm tìm nàng ở khắp nơi
Ngờ đâu phận số ngược duyên trời
Thành đô giã biệt mơ chưa cạn
Phố thị chia lìa mộng khó vơi
Kẻ tận chân mây nào dễ gặp
Người xa cuối nẻo biết đâu mời
Ngày qua tháng lại buồn lưu luyến
Ðịnh mệnh an bài đón lệ rơi
AN 03/31/2023




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả