Muốn Gửi Tình Xa
Bên thềm lặng lẽ nhớ về nhau
Muốn gửi tình xa kỷ niệm đầu
Gió khẽ lay rèm khơi mộng ảo
Sương mờ vẽ cảnh chạnh lòng đau
Còn thương bến cũ chiều hanh nắng
Vẫn đợi người xưa tóc bạc màu
Lỡ hẹn bao mùa xuân cách trở
Nên trời lác đác giọt mưa ngâu…!
Irina Le
Nếu lỡ
Nếu lỡ mai này có gặp nhau
Còn da diết nhớ thuở ban dầu
Công viên nức nở lời cuồng dại
Ghế đá thầm thì chuyện khổ đau
Dáng cũ thương ghê chiều hạ trắng
Môi xưa ghét lắm nét son màu
Duyên xa trắc trở buồn xuyên suốt
Uẩn khúc ngang về giữa tiết Ngâu
AN 03/31/2023
Hễ ngắm
Cám ơn đời mãi cận kề nhau
Trọn kiếp hoài mê buổi gặp đầu
Phố cổ môi in tình vụng dại
Thềm hoang tóc vuốt sợi nhàu đau
Nguồn vui vẩy cánh thề son sắc
Hạnh phúc đan tay ước đậm màu
Hễ ngắm nàng thơ khoe áo tím
Là thương khắc khoải vợ chồng Ngâu
AN 04/01/2023
Anh muốn... dù đời mãi nắng mưa
Môi hoa chạm nhẹ mộng say sưa
Được yêu vuốt tóc nàng hương thoảng
Và ước có em đủ bốn mùa