Xin gửi Mẹ 🙏
Xin gửi Mẹ tâm lòng con thảo ❤️Những buôi chiều, bữa cháo bữa cơm 🌷
Rứa thôi, Mẹ đã nuôi con
Đường Bá Đa Lộc vẫn còn như xưa
Dalat ơi, ngày mưa tháng nắng ✍️
Đinh yên bình phu trắng hạt pha lê
Trường tan, Mẹ đón con về 🌷
Ngôi trường Tri Đức, tóc thề bay bay
Xin gửi Mẹ những ngày thơ dại Vẫn còn đây trong trái tim con
Dù cho trăng khuyết hay tròn
Mà hình bóng Mẹ vẫn còn trong tim

Xin gửi Mẹ, cuốn phim di vang
Mẹ khuyên con phải ráng học bài
Con nên nghĩ đến tương lai
Con đường trước mặt còn dài con ơi
Nhơn Dalat
4/8/2023