Mộng Ước Chỉ Bụi Tàn
Con tim chậm rãi qua sông mù ký ức
Ẩn hiện tóc ai bay trong giấc ngủ một mình
Rộn ràng ngày đó - sóng mềm loang trong ngực
Dịu êm đã dạt xa - bờ bến hoá chông chênh.
Vai rũ mệt khuâng mấy trăng qua núi?
Chôn dưới gốc mộc Lan bao khao khát luân hồi .
Hồn năng chở mấy nghìn ngày chẵn/lẻ
Ôm vát thời gian xước nứt khoé mắt môi.
Từng giấc mộng chảy xuôi về biển cả
(Biển cả - trong mắt người vô vọng một tình yêu)
(Tình yêu- bờ bến nhoà theo từng ngày trong mắt)
(Trong mắt- kẻ tình si - hoài niệm mãi chắt chiu. )
Góp tàn úa ủ nuôi mầm Xuân mới
Cô đơn trong thịt da lạnh bao thuở lang thang
Góp Xuân mới ủ nuôi vài chia biệt
Cho mỗi ngày lên mầm lận đận với tính toan.
Đời rộn rã vui và lòng mình nhiều rệu rã
Đời hăng hái vui mà hằn sẹo những buột ràng.
Ngày góp nhặt sầu tương nơi cuống lá
Tựa bình yên mà đầy rụng bấy dở dang .
Xé cay đắng anh vun mầm trăng mới
Bên góc mộc Lan- ký ức một chân trời.
Ẩn hiện nhớ/quên giăng mù qua hơi thở
Tỏa xuống cho môi lời sầu muộn chơi vơi.
Góp nhung nhớ ủ nuôi dài xa cách
Tình đã gì đâu nên mộng ước cũng bụi tàn!
Ngày góp vụn nắng vương từng ngỏ ngách
Tựa bình yên mà đầy vụn bóng ly tan .
Lp