Bài xướng: Dai Tran
ÊM DỊU TIẾNG MÌNH
(Thuận nghịch độc)
Em gọi sóng trào biển mộng mơ
Vắng xa lòng giận đã lâu chờ
Rèm buông cửa đợi người say ý…
Sách tặng câu đề bạn họa thơ
Xem ảnh chụp chiều vương nắng nhạt
Ngóng ai về lối phủ sương mờ
Thèm không nói nhớ lời yêu dỗi
Êm dịu tiếng mình đắm ngẩn ngơ.
Ngơ ngẩn đắm mình tiếng dịu êm
Dỗi yêu lời nhớ nói không thèm
Mờ sương phủ lối về ai ngóng
Nhạt nắng vương chiều chụp ảnh xem
Thơ họa bạn đề câu tặng sách
Ý say người đợi cửa buông rèm
Chờ lâu đã giận lòng xa vắng
Mơ mộng biển trào sóng gọi em.
Thơ: Trần Đại; 24 tháng 3.2023
Bài họa 1
ĐẾN CÙNG EM
(Bài họa, thuận nghịch)
Em cùng đến biển gọi chiều mơ
Cuộn sóng bờ xa bến đợi chờ
Rèm điểm sắc hoa thềm trải nắng
Cảnh bừng xuân mộng ý hoà thơ
Xem hình chụp...lỡ thương màu tím
Hẹn lối về mong ước dáng mờ
Thèm chẳng nói yêu lời dỗi để…
Êm trầm giọng lẫy giận rồi ngơ…
Ngơ rồi giận lẫy giọng trầm êm
Để dỗi lời yêu nói chẳng thèm
Mờ dáng ước mong về lối hẹn
Tím màu thương lỡ...chụp hình xem
Thơ hoà ý mộng xuân bừng cảnh
Nắng trải thềm hoa sắc điểm rèm
Chờ đợi bến xa bờ sóng cuộn
Mơ chiều gọi biển… đến cùng em!
Thơ: Irina Le
Sài Gòn 25.03.2023
Bài họa 2
NHỚ VỀ EM
( Thuận nghịch độc)
*Đọc xuôi :
Em về nhớ mãi bởi nhiều mơ
Biết có ai mong để đợi chờ
Rèm cuộn muốn trông khi tắt nắng
Ảnh nhìn mong ước lúc gieo thơ
Xem tình nghĩa đó lòng ngời rạng
Đoạn đức nhân kia dạ loá mờ
Thèm khát ý yêu thương thật tỏ
Êm nhà đẹp cửa chẳng làm ngơ .
*Đọc ngược :
Ngơ làm chẳng cửa đẹp nhà êm
Tỏ thật yêu thương ý khát thèm
Mờ loá dạ kia nhân đức đoạn
Rạng ngời lòng đó nghĩa tình xem
Thơ gieo lúc ước mong nhìn ảnh
Nắng tắt khi trông muốn cuộn rèm
Chờ đợi để mong ai có biết
Mơ nhiều bởi mãi nhớ về em .
-06/4/23 Hồ Kim Công.
Bài họa 3
Ngơ
(Thuận Nghich Ðộc)
Em đón gió về gọi chốn mơ
Viếng nơi sầu mộng tháng năm chờ
Rèm lay cửa động hình say bóng
Bút vẽ thi đề ý mượt thơ
Xem ngắm hoa tàn phai nét nhạt
Ðợi mong nguyệt lạnh thấm đêm mờ
Thèm ai giọng hót lời hờn dỗi
Êm nhẹ ước thầm khó trách ngơ
Ngơ trách khó thầm ước nhẹ êm
Dỗi hờn lời hót giọng ai thèm
Mờ đêm thấm lạnh nguyệt mong đợi
Nhạt nét phai tàn hoa ngắm xem
Thơ mượt ý đề thi vẽ bút
Bóng say thềm động cửa lay rèm
Chờ năm tháng mộng sầu nơi viếng
Mơ chốn gọi về gió đón em
AN April 06 2023