Những Con Người Khốn Khổ
Hít chậm, sâu và….ngước tìm ánh mặt trời
Sau màng sương u ám dầy của ngày vắng gió.
Tháng tư thâm trầm trên mái nhà nghiêng
Tâm trạng lê thê thương xót ngày vắn số.
Hàng phong trụi lá……kiên nhẫn chờ Xuân
Mang chút xanh tươi tưới lên ngày tháng ngắn.
Những con người không tình yêu - nhiều bâng khuâng
Ngồi bên cạnh nhau - vùi đời nhau trong sầu lặng.
Chồi mẫu đơn đầu tiên vừa chớm nhú
Lạnh căm căm những buổi sớm cuối đông.
Những con người thiếu tình thương - nhiều ủ rũ
Mắt nhìn nhau - mà biển cả hai tâm hồn.
Những con đường khốn khổ dẫu ngắn/dài
Tâm nặng trĩu kéo trầy thêm ngày Tháng.
Con tim như biếng ăn - lãng mạn khéo tàn phai
Chân ái của lòng nhau nụ thêm mùa tang trắng.
Những con người kham khổ chút tình yêu
Hành khất mãi giữa tâm hồn đầy yếu đuối.
Hàng cây không rung - vắng cánh gió cợt trêu
Cho phút ưu tư vẳng tiếng lòng rên hấp hối.
Em tô mới môi hồng với phấn với hương
Giấu chua chát dưới tóc dài bạc phước.
Giấu trong môi lời khắt khoải, lòng cô đơn.
Ánh mắt cố dìm sâu dấu lệ hằn chan chứa.
Những con người khốn đốn giữ môi cười
Mang tan vỡ chờ nhau cùng chết đuối.
Mang mầm mống chia ly như xinh tươi,
Như Xuân cho hoa về tàn lên trăn trối.
Ta bên nhau mắt sầu ngăn biển cả
Hai con người khốn khổ - một tình yêu?!
Có một thuở ta đã yêu và yêu vội vã
Sự lựa chọn theo thời gian cũng thay đổi ít nhiều.
Những con người khổ đau trong thầm lặng
Cố đứng yên thấm thía mộng trùng vây.
Ngõ trăm năm dầy sương mù hoang vắng
Cho khát vọng bình yên sảy bước lạc sum vầy.
Những con người khốn khổ cố ẩn mình
Xé mộng đẹp kết thành đôi cánh trắng.
Mang chân ái lòng nhau tìm ánh bình minh
Sưởi ấm chút dư hương từng mùa cô quạnh .
Lp