Tháng Tư Lục Bát Thanh Minh

Tháng tư cõng chữ lên ngàn 
Ðợi trăng vàng khuyết lượm vần đi buôn
Ðêm này ngữ rớt vận buông
Mây bềnh bồng thổi rủ buồn ra khơi

Bắc thang lên hỏi … bà trời 
Yêu người lữ khách nửa đời lẻ đơn
Ai đem gối mộng xuân nồng
Ru nhau vào cõi mơ hồng ảo mê

Tháng tư phượng nở tư bề
Ve sầu tấu khúc hẹn thề sánh đôi
Vần thơ gửi sóng trùng khơi
Gom thương góp nhớ gửi nguời phương xa

Thơ ngây trắng cả chiều tà
Hương thơm ngầy ngật la đà dễ thương
Em ghét hay là lỡ vương
Mùa tan trường cũ ven đường hằn in

Nụ hôn ảo diệu trung trinh
Từ trong sâu thẳm hiển hình thiên nga
Tháng tư hạ trắng chiều tà
Ðêm thao thức kể chuyện ta với mình

Tháng này có tiết Thanh Minh
Cháu con tảo mộ ngoài đình thắp nhang
Sửa sang dọn dẹp mộ phần
Tri ân tưởng nhớ xa gần tổ tiên

Tháng tư dâu bể tỉnh điên
Ghé trang trinh nữ rủ phiền rong chơi
Vần thơ lục bát thay lời
Luyến lưu muôn thuở nụ cười gió trăng.

Andy Nguyen April 10, 2023





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả