Ảo Ảnh Đêm Trong Nỗi Nhớ Anh ...
anh ... đêm nay có đợi hoàng hôn ?
trong nỗi nhớ ẩn hồn cô độc ...
có tiếng côn trùng núp sau hang đá chật
ru khúc nhạc lòng ... buồn vô ngôn ...
em như thấy mùa đông
nở hoa tuyết điểm hồ thu trắng màu của tóc
bỡ ngỡ lắm khi biết mình đang khóc
thương nhớ nào mà qúa đỗi long đong !
... lặng thinh ...
tìm thấy gì quanh trời tĩnh mịch
điếu thuốc cháy qua da rồi anh chẳng biết
nên vẫn ngước nhìn làn khói tan giữa hư không ?
đêm sẽ thấy được chúng mình chăng ?
khi bóng - hình còn trong vòng khoảng cách
bước trầm luân lạc nơi nào xa lắc ...
ảo ảnh bao giờ bôi xóa những mong manh ... ???
(một chút ...)