Lời Hẹn Tháng Mười
Em trao lời hẹn tháng mười
Tháng ba anh trách sao dời đổi ngôi
Hoa xoan đầu ngõ xa xôi
Đợi mùa lúa chín đành thôi lững lờ
Gió cùng mây trắng vẩn vơ
Để rơi đôi tứ hồn thơ lạc vần
Gối đầu lên nỗi bâng khuâng
Nửa mơ thổn thức đêm dần sang canh
Rừng khuya góc nhớ quẩn quanh
Xếp trong dĩ vãng giấc lành ru em
Mong nơi phố thị êm đềm
Tháng mười khắc khoải đợi thêm mấy mùa?
15/4/2023 - Trà Thơ

Ngày Hẹn Tháng Mười

Em quên ngày hẹn tháng mười
Tháng tư hờn dỗi trách đời rẽ ngôi
Anh về cúng một mân xôi
Sầu như mộ cổ mím môi tảng lờ

Nuốt duyên phận lỡ bơ vơ
Ðợi đêm trầm mặc tứ thơ nối vần
Chìm trong trắc trở bâng khuâng
Ðơn hình đối bóng mộng dần tàn canh

Xin đừng hờ hững nói quanh
Duyên Nam tình Bắc chẳng thành bởi em
Gió buông dĩ vãng bắt đền
Tháng mười bớt nhớ đỡ quên thất mùa.

Andy Nguyen April 15, 2023




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả