GIÒNG SÔNG CŨ

Giòng lũ hàng năm cuồn cuộn mãi
Nước phèn đục đỏ bến bờ xưa
Rừng tràm xanh ngát bao la trải
Cánh áo Bà Ba dãi nắng mưa

Lúa xạ đồng xanh in bóng mẹ
Sáo diều đồng vọng tiếng hò ơ...
Đờn cò cha khảy rung nhè nhẹ
Bến cũ còn không cô lái đò

Đầu ráng ô môi hoa nở thắm
Con kinh nước đổ phù sa bùn
Chiếc xuồng ba lá chiều thăm thẳm
Tiếng hát trên sông lãng đãng buồn

Bông súng ven đường cánh trắng nhỏ
Tan trường cô bé vẫn về qua
Chân không đất bám bàn chân đỏ
Bùn đất yêu người gợn sóng ba

Màu nắng trên sông Vàm Cỏ cũ
Nhuộm vàng nửa khóm lục bình trôi
Có người đứng ngắm buồn xa xứ
Tiếc tuổi thanh xuân đã mất rồi

Đồng Văn 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả