MÙA THU CHUYỂN GIÓ

Thu đã về đây trên cánh gió,
Đong đưa mây lụa chuyển mùa sang.
Em vuốt mặt nhìn cây cỏ úa,
Vàng rơi cánh lá ngập hồn hoang.

Con bướm lượn bay ngang,
Hoa rũ tàn, khô héo.
Người về đâu vạn nẻo,
Long lanh sầu, sương lắt lẻo cành không.
Một lần tim vỡ, nhơ' nhung,
Biển xanh, cát trắng, mịt mùng nẻo xa.
Thương anh một thưở ly nhà,
Cuối đường sương khói, ngày qua bồi hồi.

Vàng nắng,
Khô môi,
Những bồi hồi kéo đến,
Mùa thu nào xao xuyến,
Nhặt lá vàng còn quyến luyến tình riêng.
Em cho vào kỷ niệm,
Anh tẩn liệm mồ hoang,
Để con gió thu sang,
Sẽ ru tàn cơn mộng.


Nay cánh gió về, đưa thu lồng lộng,
Hoa cúc vàng xao động ngõ hồn xanh.
Ngọn cỏ long lanh,
Trong tinh anh buổi sáng,
Lá cứ vàng và rơi trong im lặng,
Giọt mưa nào lác đác chuyển vào thu...


Linh Đắc
GA Thu 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả