BÀI KHÔNG TÊN SỐ 1
Vẫn là em của một thời thơ dại
Lạc cánh rừng ngơ ngác mắt nai tơ
Thời gian trôi gió bụi xa mịt mờ
Thuyền trên bến lững lờ chờ ai đó !
Đã lâu rồi giàn hoa hồng bở ngỡ
Nắng mưa nhiều hoa nở đổi theo mùa
Bước chân anh còn đây in dấu xưa
Sóng xô dạt nhưng còn in dáng cũ....!
Thugiang vũ
BÀI KHÔNG TÊN SỐ 2
Anh và em cũng một thời ngây dại
Cũng yêu đương mơ mộng đẹp duyên tơ
Cùng giống nhau hẹn ước không phai mờ
Tình lúc đó tình luôn theo ta đó.
Bước chập chững vào đời còn bỡ ngỡ
Đeo đẳng hoài thương nhớ những đêm mưa
Chuyện ngày xưa ôm ấp mối tình xưa
Ngày tháng cũ vần thơ ôn chuyện cũ.
Thành Tài Nguyễn