Chôn Vùi Kỷ Niệm
Theo gió hững hờ chiếc lá bay
Thu đem thương nhớ biết bao ngày
Dư âm tình cũ tràn cơn mộng
Hình bóng người xưa lắng chén say
Những tưởng niềm đau như đã nhạt
Nào hay nỗi khổ vẫn còn đầy
Vầng trăng lẻ bóng đời cô lử
Kỷ niệm chôn vùi dễ mấy ai
Hương Xuân
Chợt Nhớ
Trời chiều lặng ngắm lá thu bay
Chợt nhớ nàng ta những tháng ngày
Êm ả lời thơ da diết mộng
Du dương giọng hót nhẹ nhàng say
Làn môi uẩn khúc sầu chưa cạn
Ánh mắt tương tư lệ vẫn đầy
Góc ảo đang vui buồn nhói dạ
Hương tình lỡ dở trách yêu ai .
Andy Nguyen Oct 07, 2009