Em Chờ
Em chờ chi mãi nhỡ thanh xuân
Xống áo tay ngà gầy guộc gân
Tóc rũ rối bù son phấn nhạt
Mặt mày buồn bã mắt quầng thâm
Em chờ ai nữa lỡ trầu cau
Áo cưới cô dâu thiệp đỏ màu
Ngũ quả cốm hồng đều đặt sẵn
Ðợi nàng ưng ý ngỏ lời trao
Em chờ năm tháng khóc hơn mưa
Hổng biết nuông chiều tính kho’ ưa
Gốc Bắc như anh không thích nhịn
Còn thêm thói xấu rượu say sưa
Em chờ mòn mỏi chỉ hoài công
Cách biệt đông tây mộng đắng lòng
Tuổi ngọc thanh xuân qua lẹ lắm
Ðừng chờ trọn kiếp tội phòng không .
May 30, 2006