Trung Thu Kỷ Niệm 2

Trung thu tháng tám mời em  
Trà thơm bánh dẻo còn nguyên vị đường
Gửi nàng thi ý sầu vương 
Khơi thêm niềm nhớ tình thương bến bờ

Thu vàng chớm cửa song mơ  
Nhớ khung trời hạ nhạt mờ ánh dương
Thuyền ai rẽ nhánh sông tương 
Về nơi bến lạ khói sương giăng đầu

Yêu nàng muốn gặp được đâu 
Ðành xuôi thiên mệnh vẽ màu trái ngang
Ðêm rằm thắp nến tình nhân 
Soi hồn phiêu lãng thì thâm khát khao

Trung thu kỷ niệm hôm nào 
Lứa đôi hò hẹn ngọt ngào nụ hôn
Ðâu cần trau chuốt từ ngôn 
Dáng cao thanh nhã chạnh lòng thư sinh

Liếc ngang ngó dọc bức hình 
Ðời mê say đắm lồng tim ảo huyền
Như tranh tả dáng nàng tiên 
Phải chăng em đến từ miền thủ đô

Dỗi hờn ngọt lim như thơ 
Ðôi tà cánh mỏng phủ tơ tóc mềm
Trung thu rủ gió mây nguyền 
Chiêm bao thắm mộng xẻ phiền lãng du .

 Andy Nguyen Sep 15, 2008




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả