Vu Vơ 2
Muôn ngàn cảm hứng gửi nơi thơ
Tự thuở yêu đương mỏi gối chờ
Dẫu biết tình ta tràn mộng tưởng
Xin đời ấp ủ khoảng trời mơ
Ngang về phố thị kiếm màu son
Kẻ mắt người yêu dễ dỗi hờn
Vẽ đóa môi xinh màu đỏ thắm
Người ơi khả ái xuyến xao lòng
Mong chờ bé viết chút thơ tình
Ðáp trả nhẹ nhàng mộng dấu in
Mắc cỡ thẹn thùng vương đáy mắt
Mai này cách biệt nhức buồng tim
Hoa tình nở rộ giữa màn đêm
Ngào ngạt hương thơm khắp mọi miền
Ghét lắm suy tìm chưa đủ ý
Thôi đành tả dáng áo trinh nguyên
Hoa tươi rực rỡ ngắm mà say
Chất ngất hồn xanh ủ giấc dài
Nhớ mãi một thời quay quắt mộng
Choàng vai nhẹ bước đón heo may
Thầm thì thủ thỉ với riêng em
Dẫu hết thương nhau chẳng bắt đền
Sợi chỉ tơ hồng sao đủ buộc
Nợ nần đà dứt đứt phần duyên.
Andy Nguyen March 19, 2009