Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Khung trời kỷ niệm 

Việt Nam ơi, ta mong ngày gặp lại 
Qua cho em là một trái tim đau 
Thời gian đừng vội qua mau 
Có ai ngồi đợi chuyến tàu hồi  hương 


Vẫn còn đó con đường tình tu
Nhớ bài thơ nét chữ thân quen 
Dalat  mù sương, thành phố lên đèn 
Đường Bá Da Lộc ngủ yên lâu rồi 

Việt Nam ơi, một trời nhung nhớ 
Rồi chiều nào mình trở về thăm 
Một lần mãi mãi trăm năm 
Ở nơi xa đó, âm thầm lệ rơi 


Việt Nam ơi, khung trời kỷ niệm 
Hẹn gặp nhau miên viễn xa xăm 
Ngồi đây nuốt lệ âm thầm 
Đường Bá Da Lộc trăm năm vẫn còn 


Nguyễn Văn Nhơn 
ngày 2 tháng 5 năm 2023

Ban nhạc 🎵 không lời 08/02/2012

Thơ là lúc tâm hồn nghe trông vắng 
Cà phê không đường, men đắng bờ môi 
Tuổi sinh viên 👩‍🎓 ngày ấy, đã xa rồi 
Chi còn đó, một khung trời kỷ niệm 🥳 

Hay thơ là con thuyền không điểm hẹn 
Trôi lênh đênh trong những chuyến hai hành 
Mùa đông về nên chiếc lá 🍂 không xanh
Mà chi có những cảnh cây khô 🐷 héo 🥀 

Hay thơ là những bước chân xiêu vẹo 
Tương lai xa vời, khuất nẻo chân may 
Ôi Quê Hương, ta kiếp sống lưu đày 
Nghe buồn 😢 lắm, những tháng ngày lưu lạc 

Hay thơ chi là đoi chân ngo ngac
Đi tìm trên quá đất một niềm vui 
Hay thơ chi là ban nhạc 🎤 không lời 
Bạn có rảnh xin mời nghe tôi hát 🎵 


Nguyễn Văn Nhơn 08/02/2012



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả