Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chuỗi ngày bình yên 

Vì cuộc sống là bài toán đố 
Mình đi tìm xem chỗ nào sai 
Dù một với một là hai
Mà sao mình vẫn tính hoài không ra

Vì cuộc sống chỉ là nước mắt 
Thì xin đừng đánh mất niềm tin 
Chắp tay, quỳ gối, nguyện xin 
Hết đêm sẽ thấy bình minh đón chào 

Vì cuộc sống có bao sóng gió 
Biết tìm đâu một chỗ nghỉ chân 
Cho con xin được một lần 
Vòng tay của Mẹ, an cần , dịu êm 

Vì cuộc sống êm đềm, thơ mộng 
Bạn thân ơi, mở rộng vòng tay 
Đón người lữ khách đêm nay 
Anh đàn, tôi hát, chuỗi ngày bình yên 


Về nơi xa

Bài thơ viết đã lâu rồi 
Những lời tâm huyết tiên người bạn thân 
Bạn tôi tên Nguyễn Khánh Lân 

Ca Li Vĩnh biệt, một lần đi xa 


Dong song nhỏ theo nhau ra biển cả 
Một buổi chiều, bạn vội vã ra đi 
Mất thật rồi ….. vùng nắng ấm Ca Li
Đau 😭 xót đó, xin ghi vào tâm khảm 

Tôi ngồi đây, dưới bầu trời ảm đạm 
Nước mắt rơi, khóc người bạn chí thân 
Thời gian ơi, cho tôi được một lần 
Kéo di vang về trong tâm tay với 

Xiết tay nhau …… LAN …. ơi …. một lần cuối 
Rồi từ đây mình mãi 🦶 🦶 chia xa 
Dỏng sông kia vẫn chảy thật hiền hoà 
Đưa LAN đến một miền xa …… xa lắm 

Buồn quá 😞 LAN ơi 




Dalat vào Xuân 

Chiều rơi nhẹ bên hồ Than Thơ 
Mùa Xuân về trên phố núi cao 
Mai vàng trong nắng lao xao 
Hình như có nụ Anh Đào 🍒 đơm bông 


Mùa Xuân gọi dỏng sóng tuổi nho 
Xuân Hương ơi, em có biết không ?  
Cam Ly ngân lệ lưng tròng 
Trách người đi mãi, sao không thấy về 


Mùa Xuân đến, ngồi nghe thông hát 🎵 
Lâm Viên buồn, cúi mặt xa nhau
Xoè tay đếm những nỗi đau 
Có ai ngồi đợi chuyến tàu hoàng hôn 🌇 


Mùa Xuân đến, nỗi buồn xa xứ 
Dalat  ơi, hãy ngủ 😴 đi em
Ngoài  kia 📄 mới vừa lên 
Mà nghe có 👍 chút muộn phiền trong ta

Nguyễn Văn Nhơn 
ngày 2 tháng 5 năm 2023



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả