Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cuộc đời buồn 😞 quá 

Này em ạ, đã khuya rồi đấy 
Sao chờ hoài không thấy tr
ăng lên 
Tháp sao ⭐️ tìm chút niềm riêng 
Ngủ ngoan em nhé, muộn phiền đánh rơi 

Này em ạ, cuộc đời buồn quá 
Những kiếp người vất vã, ngược xuôi 
V
ỉa he … những bé mồ côi 
Một ☝️ manh áo rách, đang ngồi 🪑 ôm nhau 

Này 👋 em ạ, hãy lau giọt lệ 
Và ủi an những kẻ khốn cùng
Cuộc đời 😢 không có mùa Xuân 
Vì hạnh phúc đã một lần đánh rơi 

Này em ạ, mây bay, bay mãi 
Biết làm sao níu lại thời gian 
Cánh 😷 🌷 hoa, sớm no, t
ối tàn 
Cuộc vui rồi cũng một lần chia tay 

Nguyễn Văn Nhơn 
Houston Jan/21/2009

Mai có thùng 😘 xoài 

Bác sĩ dặn Nhơn đừng mang guốc 
Không có giây, dể …..: tuộc….. ra ngoài 
Nhơn ơi, mai có 👍 thùng xoài 
Ráng ăn cho hết, để ngoài … nó … hư 

Bác sĩ dặn hình như trời 😧 lạnh 
Đi bộ 🚶‍♂️ ngoài đường, nhớ tránh … 🚗 hơi 
Hồi xưa, Dalat mưa rơi 
Mẹ ngồi đan áo , khi trời 😧 lập Đông 

Bác sĩ dặn vườn bông đẹp 😻 lắm 
Nhơn hái vô để cắm bản thờ 
Hồi xưa, Dalat sương mờ 
Mẹ hay đứng đợi để chờ thằng Nhơn 

Bác sĩ dặn Nhơn đờn khuya quá 
Phải xuống … tông (tone), 😷 họ đã ngủ say
Tám giờ (8AM) thức dậy sáng mai 
Đi bộ cho sớm, mang giày 👞 ba-ta

Nguyễn Văn Nhơn 
Katy, thứ sáu/01/21/2022


Có những nỗi buồn 😭 

Có những nỗi buồn 😞 sao nghe quay quắt 
Như vì sao ⭐️ vụt tắt giữa màn đêm 
Có đôi khi trong nỗi nhớ dịu êm 
Nghe 🎧 có nỗi niềm riêng vừa thức giấc 

Có những nỗi buồn 😞 vương vương trong mắt 👀 
Ướt rèm mi và mạn chat bờ môi 👄 
Phố đông người, sao hoang vắng trong tôi
Một chút 🍇 nhớ chợt rơi vào vực thẳm 

Nguyễn Văn Nhơn 
ngày 24 tháng 5 năm 2003
với bút 👋 hiệu …. Viên Du 

Mùa Xuân nơi xứ lạ 

Tôi lang thang giữa mùa Xuân xứ lạ 
Con phố buồn 😞 hình như đã ngủ 🛌 yên 
Mãi đến khi vu tru đã lên đèn 
Vẫn đêm bước, có 💓 quên nỗi nhớ 😿 

Sai gon ơi, tìm em trong hơi thở 
Trong cô đơn, trong nức nở ,  nghẹn ngào
Biết tìm đâu những tiếng guốc xộn xao 
Mà chi có những hư hao, vụn vỡ 

Xuân ở đây không có 🌷 hoa mai nở 🐣 
Không rượu trà, pháo nổ 🧨 với con lân 
Những cu gìa ngồi viết liên trong sân 
Vài chu bé tung tăng khoe áo 👚 mới 

Xuân ở đây, thời gian qua rất 🐘 voi 
Chớm bình ⚱️ mình , bóng tối đã về 
Còn lại gì, ngoài một tách cà phê 
Và những nỗi đam mê 😻 vừa thức giấc 

Xuân ở đây, những nụ cười 😝 đã tắt 
Những giọt buồn … giọt nước mắt 💧 Quê Hương 
Xuân ở đây , nghe thương nhớ Sải Gon 
Xuân xứ lạ …. những tâm hồn trống rỗng 😶 

Nguyễn Văn Nhơn 
ngày 4 tháng 1 năm 2007
Với bút 👋 hiệu. … Bình Thường 


Kiếp người lưu lạc 

Sai gon ơi, sao mắt 👀 em ngân lệ 
Ừ, cuộc đời buồn đến thế sao 🌟 em
Có con đường mang tên gọi …… lãng quên 
Đưa ta đến một thiên đường mộng mi

Sai gon ơi, xin em đừng hoang phí 
Giữ dùm ta chút kỷ niệm trong đời 
Đã từ lâu, ta đánh mất nụ cười 
Bước lặng lẽ một kiếp người lưu lạc 🥜 

Sai gon ơi, du nụ cười 🤣 đã tắt 
Xin em đừng đánh mất những ngày vui 
😎 hãy theo ta, em nhé, một lần thôi 
La Pagode, bon mình ngồi tâm sự 

Sai Gon ơi, có những đêm không ngủ 
Hồn đi hoang trong vu tru bao la 
Một ví sao ⭐️ lấp ló ở xa xa
Như dan lối cho ta về bên đó 

Sai Gon ơi, ta nhìn nhau bo ngờ
Đã hết rồi, một thuở dau yêu xưa 
Xin gửi em, em nhé, mấy văn thơ 
Đêm xứ lạ nghe bơ vơ lạc lõng 

Nguyễn Văn Nhơn

Katy - ngày 8 tháng 1 năm 2019




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả